CẦN CẨN TRỌNG TRONG TỪNG LỜI NÓI NHẤT LÀ VỚI CHÚNG TRẺ CON

 
**
Vì “Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” nhất là chúng ta người lớn cần dùng lời nhẹ nhàng mà khuyên dạy chúng trẻ con. Nên cho chúng lời khuyên đúng đắn, quan tâm và yêu thương (từ trái tim) thì dù chúng ta có ở độ tuổi nào hay là ở đâu.
Thật khó để chúng ta chấp nhận được lời nói có tính cách phê bình, mỉa mai hay chỉ trích người mà không hiểu rằng nó rất có thể sẽ làm giảm bớt (ít, nhiều) sự hăng hái, nhiệt tâm, tích cực, nỗ lực và lòng bác ái của người; sẽ có thể làm chùn bước đi, làm cho người không còn cảm thấy hứng thú trong mọi sinh hoạt – trong cộng đoàn, trong giáo xứ hay trong công tác làm việc từ thiện … Là những công việc làm cho Chúa và cho tha nhân, thưa có phải?.
**
Thử hỏi xem biết bao nhiêu công trình, sức lực; bao nhiêu đóng góp của thời gian, bài viết, hình ảnh đẹp – mất rất nhiều thời giờ tìm kiếm cho các tin tức hữu ích quanh ta; mà chủ đích chỉ muốn được chia sẻ cho anh chị em xa, gần. Để từ đó chúng ta cùng nhau học hỏi, học sống trong tâm tình mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta được sống tốt lành; nhưng xem ra không thể nào thỏa mãn cho tất cả mọi người được.
**
Chỉ có thể cắt nghĩa được rằng nếu Giáo Hội Công Giáo mà không có ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp thì giờ này Giáo Hội Chúa chắc cũng đã bị phân tán nhiều vì thành phần phá hoại nhiều hơn là thành phần xây dựng. Họ chỉ gây thêm khó khăn và làm phiền phức cho người làm việc tông đồ mất đi nhiều thiện chí và thời gian. Có phải là vì chúng ta sống thiếu Bác Ái, thiếu ơn Chúa hay không?.
**
Thế giới ngày nay, ngày càng chứng minh cho chúng ta thấy rõ tình người đang trên đà suy thoái và tội lỗi ngày càng tăng; nhiều nhất là bên Âu Châu nhà thờ hàng loạt bị đóng cửa vì giáo dân không còn tha thiết đi dự Thánh Lễ nữa.
Bởi trên các nước ấy họ muốn thay đổi luật của Thiên Chúa và luật của giáo hội. Ấy là cho phép người đồng tính lấy nhau trong nhà thờ. Cho phụ nữ làm linh mục và cho phá thai, v.v… Do đó mà nhà thờ dần bị đóng cửa vì không còn có giáo dân. Mà không có giáo dân thì không có linh mục.
**
Khi chúng ta có ơn Chúa thì luôn biết dùng lời nói để xoa dịu người sầu khổ, vực dậy kẻ tội lỗi và hơn hết là xin cho chúng ta biết bắt chước gương sống của thánh Phanxicô khó nghèo và học theo bài kinh “Hòa Bình” nổi tiếng nhất của ngài.
Nhưng trên hết là học bắt chước Chúa Giêsu Đấng rất nhân lành, rất yêu thương của chúng ta. Vì Ngài là mẫu gương tốt lành thánh thiện nhất; là kim chỉ nam luôn giúp cho con cái Ngài đi đúng đường, thẳng lối.
**
Lạy Thiên Chúa luôn yêu thương! Xin giúp chúng con mỗi ngày biết kiểm điểm chính mình nhiều hơn nữa. Giúp chúng con biết sống trong thinh lặng nhiều hơn; biết nói những điều đáng nói, cho lời khuyên hữu ích cũng là giúp cho phần rỗi linh hồn sống đời của chúng con.
Bởi ít ai hiểu được rằng lời nói thiếu suy nghĩ của mình rất dễ đưa một người thiếu tự tin, đang chán sống sẽ liều hủy hoại thân xác mình vì cảm thấy đời là chán sống. Nhưng nếu chúng ta biết dùng lời nói tốt lành cho người thì biết đâu những người bất hạnh, kém may mắn sẽ cảm thấy được xoa dịu để họ chịu đựng thêm được gánh nặng của bệnh tật trong thân xác, cùng cố gắng trong từng hơi thở để gánh vác gia đình trong khả năng rất có giới hạn.
Nhất là chúng ta cần yêu thương trẻ nhỏ, khuyến khích chúng chớ đừng nói lời nặng nhẹ để chúng có thêm mặc cảm. Vì chúng đã thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương cha mẹ nhưng rất cần những món ăn tinh thần để giúp chúng can đảm, mạnh dạn bước đi vào đời – dù chỉ là một lời khuyên nhưng rất có thể nó sẽ thay đổi cả một đời người; có được một tương lai sáng lạn, rất có hữu ích cho xã hội mai này. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
19 tháng 3, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:

Related posts